"Hãy xé lòng, đừng xé áo"
Hôm nay, cùng với
toàn thể Giáo hội, chúng ta cúi đầu nhận chút tro để chính thức bước vào hành
trình 40 ngày Mùa Chay thánh. Chút tro chạm vào trán không chỉ nhắc nhở về
thân phận mong manh và hữu hạn của con người, nhưng còn là một lời mời gọi hoán
cải nội tâm, trở về để hàn gắn lại mối tương quan với Thiên Chúa và với anh chị
em mình. Sự hoán cải ấy không dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài, nhưng phải
khởi đi từ cõi sâu thẳm của tâm hồn. Như lời ngôn sứ Giô-en mời gọi: “Hãy xé
lòng, đừng xé áo.”
Ngày xưa, người ta xé
áo để tỏ lòng đau buồn, sám hối. Nhưng một chiếc áo rách bề ngoài không thể che
giấu một cõi lòng mục nát bên trong. Thiên Chúa không cần những hình thức bi ai
giả tạo, Ngài mời gọi chúng ta phản kháng lại chính "tà tâm" của mình.
Hoán cải nội tâm chính là can đảm điều chỉnh cái nhìn, đổi mới tư duy và
uốn nắn những khát vọng còn chệch hướng, để đời mình được hòa điệu với Giao Ước
Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ký kết với nhân loại.
Sự biến đổi ấy không
nằm trên môi miệng, mà phải được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể: dứt
khoát từ bỏ một thói quen xấu, kìm hãm những đòi hỏi vô độ của xác thịt, và
thực hành chay tịnh. Tất cả những nỗ lực ấy là để chúng ta thiết lập lại thế
quân bình giữa hồn và xác, vốn đã bị xô lệch bởi tội lỗi.
Giao
hòa: Nhịp cầu giữa Thiên Chúa và Tha nhân
Tội lỗi là nhát kéo
cắt đứt chúng ta khỏi nguồn mạch sự sống, dìm ta vào tình trạng bi thảm của cái
chết và bao trùm lên linh hồn một tấm màn tang chế. Mùa Chay là thời điểm Thiên
Chúa ân cần gọi ta về, để Ngài tự tay cất đi tấm màn u ám ấy, trả lại cho ta
niềm hân hoan của người con được giao hòa. Sự giao hòa ấy luôn khởi đi từ một
tâm tình khiêm nhường thẳm sâu: "Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con
đã xúc phạm đến Chúa". Lời cầu xin mang trọn niềm tin cậy vào lòng nhân
hậu của Cha chắc chắn sẽ được nhậm lời.
Tuy nhiên, Lời Chúa nói
với chúng ta rằng: Chúng ta không thể giao hòa với Thiên Chúa nếu đôi tay vẫn
còn nắm chặt sự hận thù với tha nhân. Chúa Giêsu đã quả quyết: "Nếu lúc
anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện
bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó... đi làm hòa với người anh em ấy
đã".
Làm sao ta có thể
ngửa tay xin Chúa thứ tha món nợ khổng lồ khi chính mình lại đi siết cổ người
anh em vì một món nợ cỏn con? Vì thế, khao khát ơn giải hòa với Chúa phải thôi
thúc chúng ta chủ động tìm mọi cách để xóa bỏ những xích mích, bất hòa và hờn
giận với những người xung quanh.
Bước
vào sa mạc của tâm hồn
Mùa Chay còn là thời
gian Giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước vào sa mạc thiêng liêng, tưởng niệm 40
ngày Đức Kitô ăn chay cầu nguyện trước khi bước vào cuộc khổ nạn cứu độ.
Ngày nay, vì sự mỏng
giòn của con người và những tất bật của đời sống, Giáo hội đã nới lỏng luật
buộc, chỉ giữ chay nhặt vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Thế nhưng,
"tinh thần hãm dẹp xác thịt" và chay tịnh nội tâm thì không bao giờ
được phép lãng quên. Nói như Tu luật của Thánh Biển Đức: "Mỗi người hãy
cố giữ đời sống hoàn toàn trong sạch, lợi dụng những ngày thánh này để gột rửa
những sơ suất trong các mùa khác, bằng cách chế ngự các thói hư, gia tăng cầu
nguyện, siêng năng đọc sách, thành tâm thống hối, để tâm hồn được vui mừng mong
đợi Lễ Phục Sinh".
Thánh Phaolô nói: "Đây
là lúc thời cơ thuận tiện, đây là ngày cứu độ". Thiên Chúa luôn sẵn
sàng tuôn đổ hồng ân, phần còn lại là sự chuẩn bị tâm hồn của mỗi người chúng
ta. Cùng với Giáo hội, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta bắt đầu
cuộc chiến thiêng liêng này bằng ngày chay tịnh hôm nay. Ước gì những kiêng
khem, hãm mình, giúp chúng ta nên dũng mạnh để chiến đấu với sự dữ, và dọn lòng
xứng đáng đón chờ ngày Chúa Phục Sinh. Amen.
Nhóm suy niệm
